Trước 20/11, phụ huynh nhận tin nhắn ấm lòng từ cô giáo: “Xin phép không nhận bất kỳ món quà nào”
- Tin nhắn từ chối nhận quà của cô giáo trước ngày 20/11 khiến phụ huynh xúc động.
Tin liên quan
Những ngày cận kề 20/11, khi nhiều lớp học, phụ huynh đang rục rịch bàn chuyện hoa quà tri ân thầy cô, một tin nhắn được gửi từ giáo viên chủ nhiệm đã khiến nhiều phụ huynh thực sự xúc động. Không phải lời nhắc nhở đóng góp hay gợi ý chọn quà, cô giáo nhẹ nhàng gửi đến cả lớp lời đề nghị: “Giáo viên chủ nhiệm xin phép không nhận bất kỳ món quà nào từ phụ huynh và học sinh. Thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn, việc chăm lo cho các con đã là điều rất vất vả.”
Thông điệp giản dị ấy như một làn gió mát trong bối cảnh phụ huynh nhiều nơi áp lực chuyện “lớp mình định tặng gì”, “quỹ lớp bao nhiêu là hợp lý”. Cô giáo không chỉ từ chối mọi hình thức biếu tặng mà còn thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ với những lo toan cơm áo của phụ huynh, nhất là khi kinh tế còn nhiều biến động, thu nhập nhiều gia đình chưa ổn định sau bão lũ và thiên tai ở nhiều địa phương.
![]()
Nhiều phụ huynh cho biết họ thực sự ấm lòng khi đọc được những dòng chữ chân thành ấy từ người đang trực tiếp dạy dỗ con mình. Giữa lúc chi phí sinh hoạt tăng cao, không ít gia đình phải tính toán từng khoản nhỏ, sự thấu hiểu của cô giáo trở thành món quà tinh thần vô giá.
Không cần hoa, không cần quà, lời chúc chân thành và hành động nhân văn lại trở thành “món quà đẹp nhất” dành cho những người làm nghề gieo chữ. Ngày 20/11 vì thế trở nên ý nghĩa hơn, không phải bởi những món quà, mà bởi sự đồng cảm và sẻ chia giữa người lớn với nhau, và giữa cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Trong bối cảnh đó, hành động của cô giáo không chỉ chạm đến trái tim phụ huynh, mà còn lan tỏa tinh thần đẹp đẽ của nghề giáo: luôn nghĩ cho học trò, cho gia đình các em và cho cộng đồng. Một tin nhắn ngắn, nhưng khiến ngày Nhà giáo Việt Nam trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
![]()
Điều đáng nói, đây không phải trường hợp hiếm. Nhiều trường học trên cả nước năm nay đã đồng loạt thông báo không tổ chức nhận hoa quà 20/11, thay vào đó khuyến khích phụ huynh, học sinh dùng số tiền dự định mua quà để ủng hộ đồng bào vùng lũ hoặc đóng góp vào quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn trong chính ngôi trường mình.
Nhiều thầy cô chia sẻ rằng món quà ý nghĩa nhất với họ không phải bó hoa đắt tiền hay những món quà hình thức, mà là sự tiến bộ của học trò, là sự đồng hành của phụ huynh trong hành trình giáo dục. Bởi thế, việc từ chối quà không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình học sinh mà còn mang lại sự minh bạch, nhẹ nhàng trong mối quan hệ thầy - trò - phụ huynh.
Ở một số nơi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung và miền Bắc, các trường còn phát động phong trào “20/11 không hoa”, kêu gọi mỗi lớp trích một phần nhỏ để gửi đến những gia đình mất mát sau thiên tai. Hành động ấy càng khiến ngày Nhà giáo năm nay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn.
Hà An (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất












