Đi đêm để tránh tắc đường, nhiều người “mắc kẹt” đến sáng vẫn chưa về tới nhà

Momo 2026-04-30 10:28
- Tưởng chọn khởi hành ban đêm sẽ thông thoáng hơn, nhiều người tranh thủ về quê từ khuya. Thế nhưng thực tế lại trái ngược khi dòng xe vẫn ùn ứ kéo dài, khiến không ít gia đình vật lộn suốt nhiều giờ, đến sáng hôm sau vẫn chưa thể về đến nơi.

Những ngày cao điểm trước kỳ nghỉ lễ, khi dòng người từ các thành phố lớn đổ về quê tăng đột biến, nhiều người đã chọn cách khởi hành từ đêm khuya với hy vọng “né” tắc đường. Thế nhưng, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại: không ít người phải vật lộn trên đường suốt nhiều giờ liền, đến sáng hôm sau vẫn chưa thể về tới nhà.

Từ khoảng 22h đêm, các tuyến đường cửa ngõ rời Hà Nội bắt đầu đông dần. Đến nửa đêm, thay vì thông thoáng như kỳ vọng, nhiều đoạn đường lại rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp từng mét một. Có những đoạn chỉ vài kilomet nhưng phải mất hàng tiếng đồng hồ mới vượt qua được.

Nhiều gia đình cho biết họ chủ động sắp xếp thời gian, cho con nhỏ ngủ sớm rồi tranh thủ xuất phát muộn để tránh cảnh chen chúc ban ngày. Tuy nhiên, khi ra đến đường, họ mới nhận ra rằng rất nhiều người cũng có chung suy nghĩ. “Cứ tưởng đi đêm sẽ thoáng, ai ngờ còn đông hơn ban ngày. Xe gần như đứng yên, con thì mệt, người lớn cũng rã rời”, anh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Đi đêm để tránh tắc đường, nhiều người “mắc kẹt” đến sáng vẫn chưa về tới nhà
Lưu lượng giao thông tăng cao đột biến khiến các cửa ngõ ra khỏi Thủ đô đều quá tải. Ảnh: VietNamNet

Không chỉ ô tô cá nhân, xe khách, xe máy cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tại một số tuyến quốc lộ, dòng xe kéo dài hàng cây số, đèn xe nối nhau thành vệt sáng kéo dài trong đêm. Tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa lẫn khiến không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Nhiều người buộc phải tấp vào lề đường nghỉ tạm, chờ tình hình bớt căng thẳng rồi mới tiếp tục hành trình.

Đến rạng sáng, tình hình giao thông vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Chị Thanh (Hà Đông, Hà Nội) và gia đình xuất phát từ 19h tối 29/4 về quê ở Hà Tĩnh. Chị cho biết đã di chuyển suốt nhiều tiếng nhưng vẫn chưa thể ra khỏi Hà Nội. Đến 5h sáng 30/4, gia đình chị mới về đến Nghệ An, chưa về đến quê nhà.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong cùng một khung giờ, trong khi hạ tầng giao thông tại nhiều tuyến đường chưa đáp ứng kịp. Bên cạnh đó, việc xảy ra va chạm nhỏ, xe dừng đỗ không đúng quy định cũng góp phần khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Đi đêm để tránh tắc đường, nhiều người “mắc kẹt” đến sáng vẫn chưa về tới nhà
Nửa đêm, dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên đường. Ảnh: VietNamNet

Thực tế cho thấy, việc lựa chọn đi đêm để tránh tắc đường không còn là “giải pháp an toàn” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi quá nhiều người cùng có chung lựa chọn, chính khung giờ tưởng như “vàng” lại trở thành thời điểm cao điểm mới. Điều này đặt ra bài toán không chỉ cho người tham gia giao thông mà còn cho công tác điều tiết, phân luồng trong các dịp lễ, Tết.

Giữa dòng người vội vã trở về quê, ai cũng mong được sớm đoàn tụ với gia đình. Nhưng sau tất cả, hành trình ấy không chỉ là quãng đường tính bằng kilomet, mà còn là sự kiên nhẫn, mệt mỏi và cả những trải nghiệm khó quên trên từng cung đường. Và có lẽ, với nhiều người, chuyến đi năm nay sẽ là một bài học để cân nhắc kỹ hơn về thời điểm khởi hành trong những dịp cao điểm tiếp theo.

Momo (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em