Con gái đích thân đưa bố đi hỏi vợ sau 13 năm "gà trống nuôi con"

Momo 2026-05-14 08:50
- Câu chuyện về cô con gái chăm chút cho ngày "hỏi vợ" của bố sau 13 năm ông "gà trống nuôi con" nhận được nhiều ủng hộ của mọi người.

Theo VietNamNet, câu chuyện đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội xoay quanh Dương Thị Hương (SN 2004) và bố là ông Bể (SN 1977). Đằng sau khoảnh khắc người đàn ông U50 ăn mặc chỉnh tề, tay trong tay với người bạn đời mới là cả một chặng đường dài hơn 13 năm “gà trống nuôi con” đầy vất vả.

Biến cố gia đình xảy ra khi Hương mới 8 tuổi, em gái lên 5. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai chị em sống cùng bố và ông bà nội. Từ đó, ông Bể vừa làm cha, vừa làm mẹ, lặng lẽ bươn chải để lo cho các con ăn học nên người. Những năm tháng ấy không chỉ là cuộc chiến cơm áo, mà còn là hành trình bù đắp những thiếu hụt tình cảm cho con trẻ.

Con gái đích thân đưa bố đi hỏi vợ sau 13 năm gà trống nuôi con

Càng lớn, Hương càng thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của bố. Trong ký ức của cô, bố luôn là người gồng gánh mọi việc, từ kiếm tiền đến chăm sóc con cái, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc riêng. “Bố tôi sợ khi có cuộc sống riêng, bố không thể lo cho chúng tôi chu toàn. Hơn nữa, bố lo mối quan hệ mẹ kế - con chồng, con chung - con riêng phức tạp sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi”, Hương chia sẻ trên VietNamNet.

Chính vì thế, nhiều năm liền, dù được gia đình và họ hàng khuyên nhủ, ông Bể vẫn từ chối chuyện tái hôn. Ông chọn cách chờ đợi các con trưởng thành, chờ mọi thứ đủ ổn định để không ai phải thiệt thòi.

Bước ngoặt chỉ đến khi Hương thực sự trưởng thành. Khi em gái chuẩn bị thi đại học, cô một lần nữa nói chuyện nghiêm túc với bố. Lúc này, không chỉ là lời khuyên, mà còn là sự “cho phép” đầy yêu thương của một người con để bố có thể sống cho riêng mình.

Cuối năm 2025, khi biết bố đang tìm hiểu một người phụ nữ quê Hải Phòng, Hương không giấu được niềm vui. Cô chủ động vun vén, giục bố đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã có thiện cảm với người phụ nữ này không chỉ bởi vẻ ngoài dịu dàng mà còn bởi cách bà quan tâm chân thành đến bố.

Từ đó, Hương trở thành “cầu nối” quan trọng. Cô cùng ông bà nội và người thân tích cực ủng hộ, tạo điều kiện để mối quan hệ tiến xa hơn. Thậm chí, chính cô là người chuẩn bị lễ lạt, đồng hành cùng bố trong ngày đi hỏi vợ.

Con gái đích thân đưa bố đi hỏi vợ sau 13 năm gà trống nuôi con

Cuối tháng 3/2026, một buổi lễ nhỏ được tổ chức, đánh dấu việc ông Bể chính thức “đi bước nữa” trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ ấm áp để khép lại hành trình dài của một người đàn ông từng gác lại hạnh phúc riêng vì con cái.

Với Hương, điều quan trọng nhất không phải là hình thức của một đám cưới, mà là tình cảm thật lòng mà người phụ nữ ấy dành cho bố. 

Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người xúc động bởi cái kết đẹp, mà còn bởi hành trình nơi tình thân được đặt lên trên hết. Một người cha chấp nhận hy sinh cả thanh xuân để nuôi con, và một người con đủ trưởng thành để “trả ơn” bằng cách giúp cha tìm lại hạnh phúc.

Momo (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Lộ thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Hà, "hỷ sự" diễn ra trong tháng 10?