Bảng điểm của con không xuất sắc nhưng cách thể hiện của người mẹ khiến dân mạng ngưỡng mộ
- Không khoe thành tích xuất sắc hay bảng điểm toàn điểm 10, một phụ huynh ở Hà Nội vẫn nhận về hàng nghìn lượt thích khi chia sẻ kết quả học tập của con.
Tin liên quan
Bảng điểm của một học sinh tiểu học tại Hà Nội những ngày qua bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì toàn điểm 10 hay thành tích “khủng”, điều khiến bài đăng nhận về hàng nghìn lượt thích lại nằm ở cách người mẹ chia sẻ về kết quả học tập của con: nhẹ nhàng, chân thật nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm về khái niệm “tự hào đúng cách”.
Theo đó, chị Phương Uyên, một phụ huynh ở Hà Nội, đăng tải bảng điểm cuối năm của con trai kèm vài dòng tâm sự giản dị. Trên bảng điểm, con trai chị không đạt tuyệt đối ở tất cả môn học. Xen giữa những điểm cao vẫn có những môn chỉ ở mức khá. Thế nhưng thay vì tập trung vào những con số hay đặt kỳ vọng hoàn hảo, người mẹ lại dành sự trân trọng cho hành trình nỗ lực của con suốt một năm học.
Chị kể con không phải đứa trẻ nổi bật nhất lớp, cũng không phải kiểu lúc nào cũng “đem huy chương về cho mẹ”. Có thời điểm bé còn áp lực trước bài kiểm tra, từng buồn khi kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng với chị, điều đáng quý nhất là con biết cố gắng, biết tự giác hoàn thành việc học và dần trưởng thành hơn từng ngày.
![]()
Chị tâm sự: "Ở lứa tuổi cấp 2, con đã biết giữ thể diện nên bảng điểm là quyền riêng tư cần được tôn trọng. Khi nghe con hỏi ngược 'Mẹ thấy tự hào ạ?', tôi nhói lòng vì nhận ra con cũng đang tự mang áp lực từ những tiêu chuẩn 9, 10 ngoài kia. Với tôi, điểm số chỉ là tạm thời, không định nghĩa một đứa trẻ dốt nát hay lười biếng. Nhìn vào bảng điểm của Khoai, tôi thấy sự nỗ lực đều đặn khi các môn đều đạt mức khá và không bị học lệch. Thay vì ép con phải nhảy vọt để thỏa mãn sĩ diện của người lớn, tôi chọn đồng hành để con tốt hơn chính mình ngày hôm qua".
Chính cách chia sẻ ấy đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều phụ huynh. Giữa mùa tổng kết năm học, mạng xã hội tràn ngập những bảng điểm gần như tuyệt đối, giấy khen xếp kín bàn và những lời chúc mừng thành tích thì câu chuyện của chị Phương Uyên trở thành một “khoảng lặng” rất khác.
Phần bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng sôi nổi. Nhiều cha mẹ thừa nhận họ thấy mình trong đó. Có người chia sẻ từng vô tình tạo áp lực cho con chỉ vì quá quan tâm đến điểm số. Cũng có người tâm sự rằng nhìn bài đăng mới nhận ra đôi khi điều con cần không phải thêm một lời nhắc nhở, mà là cảm giác được ghi nhận và yêu thương kể cả khi chưa hoàn hảo.
Một phụ huynh bình luận: “Đọc xong thấy nhẹ lòng. Không phải con mình kém, chỉ là mỗi đứa có tốc độ phát triển riêng”. Một người khác viết: “Đôi khi cha mẹ cứ nghĩ phải thật giỏi mới đáng tự hào, nhưng hóa ra chỉ cần con cố gắng hết mình đã đủ rồi”.
![]()
Bài đăng cũng gợi ra cuộc trò chuyện quen mà chưa bao giờ cũ trong nhiều gia đình là đường nên nhìn điểm số như thước đo thành công, hay coi đó chỉ là một phần trong hành trình lớn lên của trẻ.
Bởi phía sau một bảng điểm luôn là rất nhiều điều khó nhìn thấy bằng con số: sự tự tin của con, khả năng vượt qua thất bại, niềm vui khi học được điều mới và cảm giác an toàn khi biết rằng dù kết quả ra sao, bố mẹ vẫn ở đó đồng hành.
Có lẽ vì thế mà giữa hàng trăm bài đăng tổng kết năm học, câu chuyện của chị Phương Uyên lại nhận được nhiều đồng cảm đến vậy. Không cần những lời quá lớn lao, người mẹ ấy khiến nhiều người định nghĩa lại hai chữ “tự hào”, không phải tự hào vì con luôn đứng đầu, mà là tự hào vì con đang từng ngày cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Moon (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













