Phía sau chiếc "điều hòa tự chế" là câu chuyện về tình cha thầm lặng
- Hình ảnh chiếc quạt đá tự chế của người cha dành cho con bị viêm xoang mãn tính nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.
Tin liên quan
Trong những ngày đầu hè oi ả, khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 34, 35 độ C, cái nóng không chỉ là nỗi ám ảnh trên những cung đường mà còn len lỏi vào từng giấc ngủ. Giữa muôn vàn những thiết bị làm mát hiện đại, câu chuyện về chiếc "quạt đá" tự chế của một người cha dành cho con gái đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đó không chỉ là một sáng kiến kỹ thuật dân dã, mà là hiện thân của một tình yêu thương không cần lời nói.
Câu chuyện bắt đầu từ một lời than phiền rất đỗi bình thường trong bữa cơm gia đình. Nhân vật chính trong câu chuyện là người con gái vốn bị xoang mãn tính, không thể chịu được luồng hơi lạnh trực tiếp từ máy điều hòa. Thế nhưng, cái nóng hầm hập của mùa hè khiến chiếc quạt máy thông thường trở nên bất lực, chỉ biết thổi ra luồng gió nóng khiến người nằm cứ trăn trở, "nóng lưng" không sao chợp mắt nổi.
![]()
"Đàn ông không nói, họ hành động." Câu châm ngôn ấy vận vào người cha trong câu chuyện một cách trọn vẹn nhất. Không hứa hẹn, không giải thích dài dòng, người cha đã lặng lẽ quan sát và đi tìm giải pháp cho vấn đề của con mình.
Sáng hôm sau đi làm về, đập vào mắt người con là một thiết kế lạ lẫm nhưng đầy sự tỉ mỉ. Một chiếc thùng xốp màu vàng rực rỡ (thường dùng để đựng đá) được kết nối với chiếc quạt điện thông qua hệ thống ống dẫn nhựa mềm màu trắng.
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản: Đá lạnh được bỏ vào thùng, chiếc ống dẫn sẽ dẫn không khí mát lạnh từ trong thùng xốp ra thẳng phía trước cánh quạt để thổi đến người dùng. Nhìn qua, thiết kế có phần "thô sơ" với những đường cắt dán thủ công, những đoạn băng keo gia cố, nhưng đó lại là kết quả của một quá trình mày mò, nghiên cứu của người cha vốn không phải là một kỹ sư điện lạnh.
Từng khớp nối, từng vị trí đặt ống dẫn đều được tính toán để làm sao gió ra đủ mát nhưng không quá gắt, đủ để con gái có một giấc ngủ ngon mà không làm ảnh hưởng đến căn bệnh xoang mãn tính.
![]()
Bức ảnh chụp chiếc quạt tự chế cùng dòng tâm sự: "Cũng không biết ai chỉ ba nữa, ấm áp nhất vẫn là nhà mọi người ha" đã nhanh chóng lan tỏa năng lượng tích cực. Trong thế giới hiện đại, chúng ta dễ dàng mua được những chiếc máy lọc không khí hay quạt hơi nước đắt tiền chỉ bằng một cú click chuột. Thế nhưng, giá trị của chiếc "quạt đá" này nằm ở chỗ nó không có bản sao thứ hai trên thị trường. Nó được "đúc" từ sự thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến.
Người cha trong câu chuyện đại diện cho hình ảnh những người đàn ông Việt Nam điển hình: Ít nói, có phần khô khan, không biết cách thốt lên những câu "ba thương con" ngọt ngào. Thay vào đó, tình cảm của họ được chuyển hóa vào những hành động thực tế, hiện hữu ngay trong những góc nhỏ của căn nhà, qua những đồ vật được "chế" đầy vụng về nhưng chứa chan tâm ý.
Hana (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













