Rung lắc tại Hà Nội: Bóng đèn va loảng xoảng, người dân tháo chạy xuống tầng 1

Tin liên quan
Chị Nguyễn Thị Hà cho biết, lúc 13h30, chị đang ở phòng tập yoga trên tầng 21 của một tòa nhà trên phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) thì đột nhiên thấy chuếnh choáng. Ban đầu chị Hà nghĩ do mình nhịn ăn trưa để tập nên bị tụt huyết áp, nhưng cảm giác chuếnh choáng không dừng lại. Chị thấy mình nghiêng ngả. Cùng lúc, 10 người trong phòng tập cũng có chung cảm nhận.
"Một người hô lên: "Động đất". Có người đang bước ra thang máy hốt hoảng quay trở lại. Cảm giác rung chấn kéo dài khoảng một phút", chị Hà nhớ lại.
Khoảng 5 phút sau vừa kịp định thần, chị Hà lại cảm nhận thêm một đợt rung chấn kéo dài khoảng một phút nữa. Chị Hà vội dừng ca tập và tìm cách di chuyển xuống tầng 1. Khi xuống dưới tầng, chị cũng thấy nhiều người lo lắng chia sẻ về cảm giác vừa trải qua.
Anh Hoàng Minh Lượng (sống ở Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lúc 13h30, cả gia đình đang ngồi ở phòng khách trên tầng 25 của chung cư thì cảm nhận lắc lư. Lúc đầu, người đàn ông này tưởng là bị tiền đình.
"Khi mọi người trong nhà đều phàn nàn cảm thấy chóng mặt, tôi mới nhận ra khả năng có động đất. Ngay lập tức, cả nhà theo đường thang máy xuống tầng 1 vì sợ gặp nguy hiểm", anh Lượng cho biết. Theo video được anh Lượng ghi lại, đèn trang trí trong nhà liên tục đung đưa. Cảm nhận lắc lư chỉ kéo dài chưa đến một phút nhưng khiến cho gia đình anh Lượng một phen hú vía.
Đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, hồi 13h20 ngày 28/3, xảy ra vụ động đất ở tọa độ 21.71N - 96.02 E, có độ sâu tiêu chấn 10km, tại Myanmar đã ảnh hưởng đến Việt Nam. "Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0", đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin.
Theo Dân Trí
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
